Kết quả tìm kiếm cho "Ghe tạp hóa"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 1977
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa công bố Quyết định xếp hạng di tích Quốc gia đối với danh lam thắng cảnh cổng Tò Vò (đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi).
Không còn cảnh ghe xuồng tấp nập, chợ nổi Long Xuyên giờ đìu hiu, khiến lòng tôi chùng xuống.
Đến với mỗi vùng đất, mỗi địa phương, sản phẩm đặc trưng luôn thu hút nhiều người. Sản phẩm đặc trưng được khai thác hiệu quả là lợi thế để thúc đẩy sản xuất hàng hóa, từng bước nâng giá trị sản phẩm, tăng thu nhập của người dân và phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Sáng 5/9 vừa qua, đồng loạt 56 trường học (16 trường mầm non, 22 trường tiểu học, 13 trường trung học cơ sở, 5 trường trung học phổ thông (THPT)) ở vùng đầu nguồn sông Tiền đã đồng loạt khai giảng năm học mới.
Không gian ấm cúng của Bảo tàng Chứng tích chiến tranh trưng bày chuyên đề Ẩm thực Nam Bộ thời kháng chiến đang thu hút sự quan tâm của nhiều du khách.
Tối 4/9, buổi công chiếu phim “Mưa đỏ” để tri ân các Anh hùng liệt sỹ đã diễn ra tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Hoạt động thu hút hàng ngàn người dân, du khách đến xem phim.
Những năm gần đây, Hội Nông dân tỉnh thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực hướng về cộng đồng, góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Hội Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Với “Tiệm Sách cũ giá rẻ nhà Manh”, chị Huỳnh Kim Ngân, ngụ phường Long Xuyên đã khởi nghiệp và vượt qua khó khăn từ những cuốn sách cũ nhuốm màu thời gian.
Tại các trường có đông học sinh đồng bào Khmer, công tác dân vận trở thành chìa khóa giúp giữ vững sĩ số, giảm tỷ lệ bỏ học.
Phân khúc xe tải 1.25 tấn tại Việt Nam ngày càng sôi động do nhu cầu vận chuyển linh hoạt của doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh tăng mạnh. Trong số nhiều lựa chọn, Tera Star Plus nổi bật lên nhờ động cơ công nghệ kép, thiết kế hiện đại và loạt trang bị an toàn – tiện nghi hiếm thấy ở dòng xe tải hạng nhẹ.
Hà Nội những ngày thu, nắng vàng trải đều trên từng tán cây, từng ô cửa phố cổ. Thủ đô bừng lên trong sắc đỏ vàng rực rỡ, những con phố dẫn về Quảng trường Ba Đình lịch sử như một dòng sông hoa, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới trong làn gió nhẹ.
Trong những ngày tháng 9 lịch sử, ghé thăm căn nhà nhỏ trên phố Quán Thánh (Hà Nội), chúng tôi có dịp gặp bác Trần Lĩnh Hòa, nguyên cán bộ tài chính quân đội. Bên chén trà nóng, bác chậm rãi kể về một công việc thú vị thời chiến: Viết khẩu hiệu, báo tường bằng chiếc bút tre giản dị.